Nên biết lắng nghe

Thứ năm, 06/03/2014 10:19

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng từng phản ánh việc Cty May Giai Nông (580- Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nuôi đàn chó hàng chục con gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khu vực các tổ 135, 136 P. Hòa Cường Nam. Không biết Cty này "ghi nhận" đến đâu, song hiện nay người dân vẫn tiếp tục phản ánh: đàn cẩu này ngày càng "lộng hành" và lãnh đạo Cty lên tiếng thách thức dư luận.

Chúng tôi trở lại thăm hỏi các nhà dân trên các trục đường Tiên Sơn 14, Hồ Nguyên Trừng, Lê Sắt, ai cũng bức xúc vì hằng ngày phải đối mặt với điệp khúc "cẩu ca" bất kể ngày đêm từ hướng Cty Giai Nông vọng ra. Ông Trung chia sẻ, ngày bốn bận sáng sớm, trưa, tối và khuya, cứ một con chó sủa thì y như là cả đàn "hòa âm" theo. Chưa hết, đàn chó năm, sáu chục con phóng uế, khiến không gian nồng nặc mùi hôi thối, lông chó bay khắp nơi.

Hộ ông Trần Quang Hưng mới mua đất xây nhà chuyển gia đình về ở từ cuối năm 2013 than: "Biết tình thế như vầy tôi đã chẳng chọn định cư nơi đây. Quá bức xúc, có đêm tôi lên lầu nhìn qua đếm xem bao nhiêu con chó, sơ sơ đã đếm được hơn 50 con trong 4 cái chuồng". Bức xúc nhất là gia đình ông Q., nằm gần khu vực nuôi chó. Chỉ vào dãy nhà trọ nằm chéo góc với Cty Giai Nông, ông Q. than thở: "Chẳng riêng gì nhà dân, các cháu sinh viên Trường Đại học Kiến trúc thuê dãy nhà trọ ở đây thì chuyển đi liên tục, cứ đến ở một vài tuần rồi lại chuyển đi vì không thể học bài và ngủ được".



Chó được nuôi từng đàn trong 5 chuồng tại sân để xe công nhân.

Không chỉ có người dân địa phương bức xúc, ngay cả những công nhân của chính Cty Giai Nông cũng tỏ thái độ phản ứng. Chị T. và 3 công nhân khác thuê nhà gần Cty cho biết, để có thêm thu nhập, các công nhân phải làm thêm ca đêm, về đến phòng trọ đã rất khuya, song muốn ngủ một giấc cho yên để sáng mai đi làm cũng không được yên ổn. Chị T. cho biết, tận dụng thức ăn dư thừa của công nhân, khu vực sân để xe công nhân Cty Giai Nông có 5 chuồng nuôi hàng chục con chó, trong đó có cả chó đẻ. Nhiều nữ công nhân ra lấy xe đã không ít phen khiếp đảm vì chó dữ...

Trả lời câu hỏi về thực trạng trên, ông Nguyễn Công Tiến, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND P. Hòa Cường Nam cho biết, trước đây khi người dân phản ánh, UBND Phường có phối hợp với CAP đã đến làm việc, vận động Cty Giai Nông giảm số lượng đàn chó (chỉ nuôi từ 2-3 con bảo vệ Cty) song việc "thương lượng" không thành vì Cty này không chịu hợp tác (!).

Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng liên hệ với ông Hàng Trần Minh Châu, Giám đốc Cty Giai Nông để phản ánh bức xúc của người dân song ông Châu trả lời với vẻ bất chấp: "nuôi chó chỉ để bảo vệ Cty"; "nuôi nhiều hay ít là tùy thuộc vào chúng tôi"; "chỉ có dân ở xung quanh làm ồn thì chó mới sủa"; "ai thích thì báo cho cơ quan chức năng"...

Cách trả lời của vị Giám đốc Cty Giai Nông đã lộ rõ sự bất hợp tác lẫn thách thức yêu cầu chính đáng của người dân và dư luận. Thiết nghĩ, tại một đô thị loại 1, đang hướng đến xây dựng "thành phố đáng sống" như Đà Nẵng mà vẫn còn cảnh cư dân sống chung với tiếng ồn và ô nhiễm môi trường như đã nêu là điều khó chấp nhận. Và Cty Giai Nông cũng nên biết lắng nghe ý kiến của người dân, bởi dẫu sao cũng là quan hệ "hàng xóm láng giềng".

Nơi nuôi chó của Cty Giai Nông chỉ cách khu dân cư một bức tường và một con đường.

Xuân Đương

"Nghiêm cấm chăn nuôi, giết mổ, mua bán gia súc, gia cầm sống trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và một số phường thuộc quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu".

Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND ngày 8-5-2006 của UBND TP Đà Nẵng

"Đối với hành vi chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, ấp nở trứng gia cầm không theo quy hoạch hoặc không được cơ quan có thẩm quyền cho phép: Mức phạt đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, với tổ chức là 100.000.000 đồng".

Điểm d Khoản 5 Điều 5 Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 9-10-2013 của Chính phủ.